Người mẹ chồng đầy khắc khoải
Bà có bốn người con, chỉ có Thành là con trai. Được nuông chiều từ nhỏ, Thành ngày càng hư hỏng, không chịu học hành và chỉ la cà ở quán điện tử. Mới mười chín tuổi, Thành đã khiến bạn gái mang bầu. Thương con, bà dùng tiền tiết kiệm để tổ chức đám cưới cho Thành, hy vọng sau khi lấy vợ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, gần một năm sau, Thành vẫn không sửa đổi, chỉ biết bỏ mặc vợ con cho bố mẹ lo. Con dâu bà lười biếng, chỉ ăn, ngủ và chăm con. Gia đình sống nhờ vào gánh rau của bà, bữa ăn hàng ngày chủ yếu dành cho Thành, con dâu và cháu, còn những người khác chỉ có gì ăn nấy.
Từ khi về nhà chồng, con dâu bà Tâm chỉ ăn, ngủ và chăm con. Hôm đó, bà Tâm đi ra ngoài từ sớm và dặn con gái Thảo lấy tiền trên tủ lạnh để đi chợ nấu cơm cho con trai bà. Tuy nhiên, khi Thảo đi chợ, cô không tìm thấy tiền và hoảng hốt hỏi em dâu. Em dâu không biết gì cả, khiến Thảo phải tự nấu cơm. Dù cơm đã nấu xong, cả nhà vẫn chưa về, và em dâu kêu đói, nhưng Thảo muốn đợi mọi người cùng ăn.
Chị Thảo hiền lành, không muốn cãi nhau với em dâu, nên đã dọn cơm cho em ăn. Em dâu phản ứng, nói không có gì để ăn và lo lắng về sữa cho con. Chị Thảo giải thích rằng chị không tìm thấy tiền để nấu nướng đầy đủ. Khi em dâu vùng vằng, bát cơm rơi xuống vỡ. Bà Tâm và Thành về nhà, thấy sự việc liền lo lắng. Chị Thảo khóc, giải thích tình hình. Thành quát em dâu phải nấu nướng tử tế, nếu không thì đưa tiền cho chị ra ngoài ăn. Bố Thành trở về nghe thấy, không thể nhịn được trước lời nói của con.
Bà Tâm rất thất vọng khi thấy con trai và con dâu vô tâm, không biết điều trong khi mẹ con Nga đã nuôi cả gia đình họ. Bà đau lòng, lo lắng cho tương lai của chúng. Thành thì tức giận, không chấp nhận lời chỉ trích và đưa Nga về nhà mẹ vợ. Một vài ngày sau, mẹ vợ đưa cả hai trở lại gặp bà Tâm, nói rằng con gái đã lấy chồng thì phải theo chồng, không thể ở nhà mãi. Sau khi nói xong, bà mẹ vợ rời đi, để lại bà Tâm với nỗi buồn và sự chua xót về con trai và con dâu.


Source: https://afamily.vn/nguoi-me-chong-khon-kho-2014021312055539.chn